Cuộc đấu trí với “bà trùm” ma túy

Thứ bảy, 14/01/2017 10:58

(Cadn.com.vn) - Trong thời gian được tạm hoãn thi hành bản án 5 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” vì đang nuôi con nhỏ, nhưng với bản chất ranh ma của một “bà trùm” ma túy, đối tượng lại tiếp tục hoạt động phạm tội xảo quyệt hơn. Với các TS Phòng CSMT CATP Đà Nẵng thì để bắt quả tang đối tượng này một lần nữa thực sự là cuộc “đấu trí” cam go.

Chân dung “bà trùm”

Nếu nói Mai Thị Kim Thu (thường gọi Bé Chị, 1972, trú P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, Đà Nẵng, hiện ở tổ 4C, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ) là “bà trùm” ma túy cũng không phải không có cơ sở. Năm 2002, Thu bị Phòng CSMT CATP Đà Nẵng bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, bị TAND TP Đà Nẵng xử phạt 13 năm tù. Thụ án đến năm 2011, do tích cực cải tạo, Thu được ra tù trước thời hạn và về lại địa phương.

Năm 2014, Thu cặp với một người đàn ông, sống với nhau như vợ chồng và có con trai. Sau đó, cả hai dắt díu nhau về quê “chồng” ở xã Tiên Cảnh, H. Tiên Phước (Quảng Nam) sinh sống. Cũng cần nói thêm, “chồng” Thu chẳng phải là người tầm thường, mà cả hai thuộc dạng “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Sau thời gian chuyển về Tiên Phước sống, con đường mưu sinh của cả hai không gì khác ngoài việc mua bán trái phép chất ma túy. Tháng 5-2015, trong một lần giao dịch hàng trắng, cả hai bị CQĐT CA tỉnh Quảng Nam bắt quả tang. Đến tháng 12-2015, Thu bị TAND tỉnh Quảng Nam xử phạt 5 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tuy nhiên, do thời điểm này đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên Thu được tạm hoãn chấp hành bản án. Chồng thì vào tù, bản thân lại đang... nợ án, Thu cũng chẳng còn lý do gì để ở lại Tiên Phước nên đưa con về Đà Nẵng sinh sống. Với người khác, sau khi trải qua nhiều sóng gió, tù tội, hẳn khi được trở về quê sẽ là cơ hội tốt để làm lại cuộc đời, còn với Thu, đây lại là hành trang để bước tiếp vào lối mòn... đầy gai của mình.

“Bà trùm” Mai Thị Kim Thu và “chân rết” Nguyễn Văn Lợi bị bắt quả tang.

Cuộc đấu trí cam go

Đầu tháng 10-2016, qua công tác quản lý địa bàn, đối tượng, TS Đội 2 Phòng CSMT CATP Đà Nẵng nắm được thông tin tại khu vực P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, có một đối tượng nữ, tên thường gọi là “Bé Chị” có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Điều đáng quan tâm là chỉ trong thời gian ngắn, đối tượng đã nhanh chóng câu kết với nhiều đối tượng khác trên địa bàn Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam nhằm hình thành đường dây ma túy liên tỉnh, gây phức tạp tình hình ANTT. Xâu chuỗi nhiều tình tiết, cộng với thông tin thu thập được trong quá trình bám địa bàn, đối tượng, TS Đội 2, Phòng CSMT CATP Đà Nẵng xác định người phụ nữ có tên “Bé Chị” chính là Mai Thị Kim Thu.

Sau khi xác định được nhân thân, lai lịch đối tượng, điều làm cho các TS phải nhiều lần “cân não” chính là phương thức, thủ đoạn hoạt động cực kỳ gian manh của Thu. Cũng dễ hiểu, bởi Thu đã quá sành sỏi trong hoạt động này, cộng với thời gian hơn 10 năm thụ án cũng giúp Thu “tích lũy”, “bổ sung” kinh nghiệm cho mình. Để dễ bề hoạt động, Thu đã dung nạp “đệ tử, chân rết” bằng cách đưa về nhà nuôi ăn ở, cho sử dụng ma túy và sau đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng, còn thị đứng đằng sau chỉ đạo mọi việc. Chính vì không trực tiếp nhận hàng, không ra mặt giao dịch với con nghiện nên để bắt quả tang Thu quả là điều rất khó khăn. Một số lần TS tổ chức đón lõng, chốt chặn để bắt quả tang, tuy nhiên Thu vẫn có cơ hội thoát thân khi tình huống nghiệp vụ và thời cơ chưa chín muồi. Trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến đầu tháng 12-2016, một số đối tượng “chân rết” của Thu bị CA các đơn vị, địa phương bắt, tạm giữ về các hành vi khác nhau, và cứ mỗi lần như thế, Thu lại tạm ngừng hoạt động để nghe ngóng tình hình. Điều này cũng làm cho quá trình theo dõi, giám sát đối tượng của các TS gặp trở ngại.

Cuối năm 2016, đầu năm 2017, nhận thấy nhu cầu sử dụng ma túy trong dịp Tết tăng cao, cộng với việc nghe ngóng tình hình có vẻ tạm ổn, Thu quyết định “đánh quả lớn”. Và với các TS Phòng CSMT, đây chính là cơ hội hiếm có để hạ “bà trùm” và đường dây ma túy liên tỉnh này. Trong 3 ngày đêm, từ ngày 8 đến 10-1-2017, bằng các biện pháp nghiệp vụ xác định chính xác Thu vừa đặt một lượng hàng lớn từ phía Bắc về Đà Nẵng, lãnh đạo Phòng CSMT CATP Đà Nẵng phân công 3 tổ TS thuộc Đội 2, một tổ chốt chặn tại đường dẫn phía nam hầm Hải Vân, một tổ tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng và một tổ tại nhà Thu ở tổ 4C, P. Hòa An nhằm giám sát mọi di biến động của các đối tượng.

Được sự phối hợp nhiệt tình, đầy trách nhiệm của lãnh đạo, CBNV và đội ngũ bảo vệ tại Cty CP vận tải và quản lý Bến xe Đà Nẵng, 7 giờ ngày 10-1, tổ TS tại đây đã xác định được chiếc xe khách tuyến Hà Nội - Đà Nẵng vừa cập bến có chở theo hàng. Ngay lập tức phương án “tác chiến” được vạch ra. 30 phút sau, khi xuất hiện đối tượng nam đến nhận hàng, chờ đối tượng ôm hàng là một thùng gạo được ngụy trang để chứa ma túy lên xe thì lập tức các TS mật phục ập đến khống chế. Tổ TS được phân công giám sát tại nhà Thu cũng được lệnh và ngay sau đó Thu và 3 đối tượng ở trong nhà bị khống chế.



3 gói ma túy đá thu giữ tại bến xe và một số tang vật tại nhà Thu.

Kiểm tra nhanh trong thùng gạo thu giữ tại bến xe, TS phát hiện 3 gói ma túy đá, có trọng lượng khoảng 150g và đối tượng nhận hàng là Nguyễn Văn Lợi (1989, trú xã Phú Thọ, H. Quế Sơn, Quảng Nam) - một “chân rết” được Thu giao trọng trách. Còn tại nhà Thu, qua khám xét, các TS thu giữ 1 gói ma túy đá có trọng lượng khoảng 30g cùng nhiều tang vật có liên quan.

Có mặt tại hiện trường là ngôi nhà Thu sống ngay sau khi bị bắt quả tang, điều làm cho chúng tôi băn khoăn, ray rứt không phải là hình ảnh khắc khổ của người phụ nữ mới ngoài 40 tuổi nhưng đã “toan về già”, mà chính là đứa con trai kháu khỉnh, bập bẹ tập nói của Thu. Hẳn nhiên nó chưa biết chuyện gì đang xảy ra với mẹ của mình, nhưng với những người có mặt tại đó, trừ Thu ra đều cảm thấy xót xa, phẫn nộ khi nó từng là “chiếc bình phong” để Thu trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Và sau vụ việc này, chắc chắn Thu sẽ không thể dựa vào đó để trốn tránh thêm nữa.

D.Hùng